PDA

View Full Version : Sáu Mươi.



diepkimphung
11-01-2021, 03:32
Sáu mươi chưa phải là già
C̣n đang sung măn mặn mà ăn chơi
Bảy mươi cường tráng ai ơi
Trường đời già dặn, tỏ lời yêu đương

Ai ơi! Chớ có xem thường
Tám mươi là tuổi c̣n vương vấn nhiều
Ái ân trọn vẹn đấu yêu
Chín mươi c̣n lắm, tuyệt chiêu nhớ đời

Vẫn c̣n sung sức tuyệt vời
Một trăm, t́nh ái c̣n khơi mặn nồng
Những đêm khoái lạc phiêu bồng
T́nh yêu gia vị, nụ hồng em trao

Một trăm mười tuổi âu lo
Thất thường mặn lạt, co ro hao gầy
Trăm hai mươi tuổi chờ ngày
Ngọc hoàng kêu gọi ta bay về trời

THUƯ HẰNG.