PDA

View Full Version : Yêu Ảo.



diepkimphung
03-01-2021, 23:37
Cuối đông rồi yêu nhớ nghĩ vẩn vơ
Kết vần thơ để đời nhiều đau khổ
Anh và em hai mảnh tình dang dỡ
Se câu vần! Gọi chỗ để mình yêu

Gió chạnh lòng thương vạt nắng cuối chiều
Cố bám víu dẫu biết yêu là cay đắng
Đông rũ rượi buồn chảy trên môi mặn
Yêu thật lòng bờ bóng ảo mong manh

Gởi yêu nhớ trong tin nhắn an lành
Đôi câu thương mơ hoài tình vô vọng
Một câu yêu đủ làm tim rung động
Để hồn bay theo sóng biển vô hình

Cứ dại khờ dệt tình khúc bình minh
Cứ ước mơ một tình yêu không đến
Trút thương hết chứ phải nào lơ đễnh
Mùa nối mùa! Đợi mãi, mùa lại đi

Leo dốc tình em mãi chẳng thực thi
Cũng giận hờn! yêu cuồng si rất lạ
Chợt giật mình chỉ mùa thu úa lá
Và câu vần! Tơi tả chết nằm trơ

NGUYỄN HOÀNG HIỆP.