diepkimphung
25-12-2020, 01:40
Chuông Giáo Đường ngân vang
Ngỡ ngàng hồn trống vắng
Bàn chân bước lang thang
Theo ánh đèn lấp lánh
Đêm Giáng Sinh giá lạnh
Vọng buồn bài Thánh Ca
Giáo đường vang tiếng hát
Bên hang đá đêm đông
Giữa ḍng người hối hả
Có một người vẫn ngóng
Trong ánh mắt mong chờ
Nở nụ cười héo hon
Đă mấy mùa xa vắng
Con tim sấu chát đắng
Trời gió lạnh mùa đông
Hồn ch́m vào hư không
Người người tay trong tay
Dưới vạn màu tinh tú
Nhớ Noel năm cũ
Một đêm Giáng Sinh buồn
TUYẾT MAI.
Ngỡ ngàng hồn trống vắng
Bàn chân bước lang thang
Theo ánh đèn lấp lánh
Đêm Giáng Sinh giá lạnh
Vọng buồn bài Thánh Ca
Giáo đường vang tiếng hát
Bên hang đá đêm đông
Giữa ḍng người hối hả
Có một người vẫn ngóng
Trong ánh mắt mong chờ
Nở nụ cười héo hon
Đă mấy mùa xa vắng
Con tim sấu chát đắng
Trời gió lạnh mùa đông
Hồn ch́m vào hư không
Người người tay trong tay
Dưới vạn màu tinh tú
Nhớ Noel năm cũ
Một đêm Giáng Sinh buồn
TUYẾT MAI.