PDA

View Full Version : Chuyện T́nh Mùa Đông.



diepkimphung
18-12-2020, 03:00
Ở nơi này nắng nhuộm cả hàng cây
Con đường cũng rải đầy hoa dạ thảo
Ngồi nhớ anh trái tim như khờ khạo
Muốn gửi về chút thơm thảo nồng say

Cũng tại đông nên ta thấy đêm dài
Thao thức nhớ liệu sai ǵ không nhỉ?
Em giản dị chứ nào đâu tuyệt mỹ
Trót yêu thơ mang thi vị riêng ḿnh

Anh nh́n ḱa ngoài ấy lắm người vinh
Đôi mắt biếc với thân h́nh diễm tuyệt
Môi thắm đỏ làn da ngời như tuyết
Thấy đă say xinh đẹp biết nhường nào

Đừng dối ḷng nói anh chẳng ước ao
Nh́n vào mắt lẽ nào em không biết
Tại đôi ta hai khoảng trời cách biệt
Nhớ thương hoài tha thiết lại càng thêm

Sóng ngoài khơi vỗ khúc nhạc êm đềm
Thuyền với biển cứ ngày đêm da diết
Em gửi nắng ấm bừng trên đất Việt
Nơi chúng ḿnh sẽ viết một bài ca...!

HUYỀN DIỆU.