diepkimphung
08-12-2020, 21:04
Em ơi anh thật là buồn
Rượu sầu anh uống mà tuôn lệ dòng
Yêu em đã mấy mùa đông
Mà nay tình lại về không em à
Anh buồn lòng dạ xót xa
Cùng chai rượu đắng để mà sẽ chia
Thay cho giọt lệ đầm đìa
Khổ đau như muốn xa lìa trần gian
Nay em đã bước sang ngang
Anh luôn hy vọng tình chan chứa tình
Biết rằng em rất yêu anh
Nhưng vì duyên phận phải đành chia xa...
Rượu sầu oán trách đời ta
Yêu em sao để em ra...với người
Yêu em đã quá lâu rồi
Ba năm vừa chẵn...Ôi đời khổ đau
Trách ta là kẻ chưa sâu
Đời nghèo kém cỏi...mất câu ân tình
Mất em vừa đẹp vừa xinh
Mất niềm hạnh phúc mất tình lứa đôi...!
LÊ VĂN TÌNH.
Rượu sầu anh uống mà tuôn lệ dòng
Yêu em đã mấy mùa đông
Mà nay tình lại về không em à
Anh buồn lòng dạ xót xa
Cùng chai rượu đắng để mà sẽ chia
Thay cho giọt lệ đầm đìa
Khổ đau như muốn xa lìa trần gian
Nay em đã bước sang ngang
Anh luôn hy vọng tình chan chứa tình
Biết rằng em rất yêu anh
Nhưng vì duyên phận phải đành chia xa...
Rượu sầu oán trách đời ta
Yêu em sao để em ra...với người
Yêu em đã quá lâu rồi
Ba năm vừa chẵn...Ôi đời khổ đau
Trách ta là kẻ chưa sâu
Đời nghèo kém cỏi...mất câu ân tình
Mất em vừa đẹp vừa xinh
Mất niềm hạnh phúc mất tình lứa đôi...!
LÊ VĂN TÌNH.