PDA

View Full Version : Mối T́nh Đêm NOEL.



diepkimphung
05-12-2020, 22:23
Đêm đông lạnh lẻo tiết trời
Noel năm ấy em c̣n nhớ chăng
C̣ng kèng chuông lể đêm đông
Giáo đường rộn rả bao người đông vui!

Đêm đông giá rét lạnh lùng
Cùng em dạo bước thánh đường an nhiên
Nắm tay hai đứa hẹn ḥ
Đêm đông hang đá tiết trời lạnh công!

Đi qua phố nhỏ đêm đông
Làng trên xóm dưới chúng ḿnh cùng xem
Bên em hai đứa hẹn ḥ
Mối t́nh ngày ấy đêm đông thủa nào!

An nhiên vọng tiếng ngân vang
Nửa đêm chuông lể thánh đường nguy nga
Bên em kính cẩn nhà thờ
Bên trong sốt sáng đoàn người nghiêm trang

Bên nhau ta ngắm chúa hiền
Bê lem hang đá ḅ lừa trần gian
Đêm đông lạnh lẻo Chúa sinh
Bê lem hang đá chúng ta nguyện cầu!

GIANG MINH.