PDA

View Full Version : Về Con Đường Xưa.



diepkimphung
05-12-2020, 01:20
"Con đường xưa em đi".
Hương thời gian mát mẻ
Đôi chân non nhỏ bé
Đạp mùa xa thầm thì

Chùm cỏ dại cầm tay
Nâng niu đời nhè nhẹ
Ngọn gió xuân chợt ghé
Chim trời cõng nắng say

"Con đường xưa em đi"
Nụ cười tươi toả bóng
Em xuôi miền khát vọng
Hàng cây đứng reo thi

Suối tóc ru mượt mà
Thả trôi thời bụi phấn
Bục giảng còn vương vấn
Thương hết mùa cỏ hoa

"Con đường xưa em đi"
Bụi trần gian cuống quýt
Viên sỏi còn rục rịch?
Giẫm đau đời, đôi khi

Ngày tháng vốn rong chơi
Muôn tia đời ấm áp
Đôi chân về chậm chạp
Tiếng lòng nghe chơi vơi

THIÊN ÂN.