PDA

View Full Version : Xa Rồi Vần Thơ.



diepkimphung
26-11-2020, 03:09
Sợ một ngày cạn ư thơ
Thu đem cảm xúc mộng mơ đi rồi
Ḷng ai có thấy bồi hồi?
Ôm đông giá buốt buồn ơi là buồn

Đường t́nh để ngơ luôn luôn
Ḷng tôi chỉ muốn nối ḍng thơ yêu
Để em được măi yêu chiều
Mơ màng đắm đuối thêm nhiều ái ân

Nhưng t́nh ngày ấy c̣n đâu
Xa xôi bến đỗ thuyền xoay muôn ṿng
Sao em lại nỡ lấy chồng
Làm sao tôi giữ được vầng thơ xưa

Trời hởi! Đừng kéo mây mưa
Ḿnh tôi khát đói t́nh thừa ai ban
Người vui duyên đẹp rỡ ràng
C̣n tôi cay đắng bẽ bàng t́nh thơ

NGUYỄN PHƯỢNG.