PDA

View Full Version : Đàn Bà Cũ.



diepkimphung
17-11-2020, 22:27
Em mượn lời thơ ghi lại chuyện ḿnh
Mượn cả bóng h́nh một thuở thương đau
Đàn bà cũ của năm tháng phai màu
Từng sợi nhớ buộc nhau vào kư ức

Là đêm thâu trằn trọc không tṛn giấc
Bởi đơn giản là đánh mất niềm tin
Đàn bà cũ cũng phải biết giữ ǵn
Soi vào ḿnh để t́m cho cuộc sống

T́m cho ḿnh một điều vẫn hoài mong
Là b́nh yên vui ḷng mà bước tiếp
Là bờ vai trọn kiếp măi chung t́nh
Không kiêu sa như bóng h́nh dễ vỡ

Là một nửa c̣n nguyên là duyên nợ
Là chân thành ước mơ xin gửi trọn
Đàn bà cũ không nhỏ mọn ố hoen
Biết tha thứ nhưng không hèn uỷ mị

Đàn bà cũ trái tim là lư trí

THU HIỀN LÊ.