diepkimphung
17-11-2020, 21:59
Hà Nội vào đông mà chẳng có em tôi
Mưa bất chợt chỉ một ḿnh anh ướt
Ở nơi xa với ḍng đời xuôi ngược
Em có vô t́nh nhớ đến anh không?
Anh sợ với những chiều đông Hà Nội
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vă
Anh một ḿnh trông ngóng đến nơi xa
Em có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Thu dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
Anh vẫn đi trên con đường dài đó
Đến lối rẽ mới thấy ḿnh ngơ ngác
Con đường nhỏ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô t́nh xa lạ với chính anh
LÊ MINH ĐỨC.
Mưa bất chợt chỉ một ḿnh anh ướt
Ở nơi xa với ḍng đời xuôi ngược
Em có vô t́nh nhớ đến anh không?
Anh sợ với những chiều đông Hà Nội
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vă
Anh một ḿnh trông ngóng đến nơi xa
Em có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Thu dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
Anh vẫn đi trên con đường dài đó
Đến lối rẽ mới thấy ḿnh ngơ ngác
Con đường nhỏ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô t́nh xa lạ với chính anh
LÊ MINH ĐỨC.