PDA

View Full Version : Chiều Tương Tư.



diepkimphung
15-11-2020, 03:30
Có một người đi qua miền ký ức
Rồi bỏ quên những cảm xúc rưng lòng
Tôi quay về nhặt được khúc sầu đông
Bỗng xót xa một bóng hồng đôi chín

Tôi không khóc sao lòng tôi đau điếng
Em dại khờ chẳng hẹn trước mùa sang
Để thu tàn màu lá úa em mang
Xát vào tim ngang tàng như sét đánh

Em đổ vào tôi cả một chiều đông lạnh
Làm dốc đời gieo mầm bệnh tương tư
Xốn xao lòng như nắng trộn vào mưa
Giữa hắt hiu cánh hoa nhìn len lén

Đông vẫn đợi hoa dào rao xuân chín
Khoảng đợi chờ vẫn tím giấc mơ hoa
Mong một ngày người con gái năm xưa
Trái đất quay đủ vừa ta gặp lại

NGUYÊN LÊ.