diepkimphung
11-11-2020, 04:45
Em nung cháy cả hồn thơ
Thuyền tình lỡ chuyến chỉ tơ thơ sầu
Người thương chỉ có tình đầu
Vần thơ tắt lịm từ lâu mất rồi
Tương tư lòng thấy bồi hồi
Nàng Thơ bé nhỏ...tim tôi mộng đời
Thà đừng quen biết người ơi...!?
Biết chi mỗi đứa mỗi nơi đau lòng
Em về vun lại ước mong
Lời thơ ấp ủ ấm lòng thi nhân
Khi yêu dang dở một lần
Không như thơ viết sai vần...sửa sau!?
Nhưng là chung thuỷ có nhau
Vui buồn sướng khổ trước sau một lòng
Vần thơ anh viết đã xong
Mong em cất giữ mãi trong tim mình.
Đông về khó thấy...bình minh!?
Cuối mùa nước lũ chúng mình gặp nhau
Hẹn em đêm dưới hàng cau
Để Trầu quyện lấy...ôm nhau suốt đời!!!
LÂM XUNG.
Thuyền tình lỡ chuyến chỉ tơ thơ sầu
Người thương chỉ có tình đầu
Vần thơ tắt lịm từ lâu mất rồi
Tương tư lòng thấy bồi hồi
Nàng Thơ bé nhỏ...tim tôi mộng đời
Thà đừng quen biết người ơi...!?
Biết chi mỗi đứa mỗi nơi đau lòng
Em về vun lại ước mong
Lời thơ ấp ủ ấm lòng thi nhân
Khi yêu dang dở một lần
Không như thơ viết sai vần...sửa sau!?
Nhưng là chung thuỷ có nhau
Vui buồn sướng khổ trước sau một lòng
Vần thơ anh viết đã xong
Mong em cất giữ mãi trong tim mình.
Đông về khó thấy...bình minh!?
Cuối mùa nước lũ chúng mình gặp nhau
Hẹn em đêm dưới hàng cau
Để Trầu quyện lấy...ôm nhau suốt đời!!!
LÂM XUNG.