PDA

View Full Version : Tình Hồng.



diepkimphung
10-11-2020, 01:00
Mây hồng kết áng lững lờ trôi
Sáng sớm tinh mơ đẹp tuyệt vời
Chợt thấy hồn mình xao xuyến lạ
Mơ hồ nhớ đến...bạn tình tôi

Đêm qua tí tách mưa sa mãi
Giấc ngủ dài mơ vọng nhớ hoài
Thức dậy bờ mi còn uể oải
Đùa cành chim hót...đón ban mai

Bình minh giăng kín áng mây hồng
Đón nhận ngày lành tuyệt sắc trông
Gió nhẹ ban mai hơi chớm lạnh
Trong lòng rộn rã...mối tình nồng

Em đi tha thướt trong trời mát
Thả dáng kiêu sa nét toả dài
Chẳng phải do đời dâng khoái lạc
Mà vì mắt đọng...bóng thiên thai

Em cười nét mặt ngắm mà thương
Để mãi bao đêm vướng mộng trường
Muốn được ôm em cho đỡ nhớ
Nhưng đành cố nén...để mà vương.

Vạt nắng xuyên nghiêng vạch ngắn dài
Vô tình lách áo mỏng qua vai
Đôi đồi đỉnh nhọn nhìn say mãi
Tuyệt lắm thế gian...tạo hoá này

Sợi nắng vương dài kết tóc em
Mơn man ve vuốt suối nhung mềm
Hương thơm nhờ gió đưa mùi đến
Ngây ngất hồn anh...đắm mộng thêm.

Dưới nắng tóc em óng ả hồng
Cho hồn thi sĩ cuộn vào trong
Làm anh chếch choáng men tình ái
Yêu mãi tình này...giấc mộng nồng.

HOA SEN.