diepkimphung
09-11-2020, 23:55
Lạnh lắm rồi ôm một chút được không
Mới nói vậy má hồng thêm kỳ quá
Quen lâu lắm đâu phải người xa lạ
Tại mùa đông buốt giá hỏi tầm phào
Ôm chút mà làm chi đã hư hao
Truyền hơi ấm lẽ nào ta không thể
Dù e ngại bởi ai mà chả thế
Sát gần nhau rất dễ nảy tư tình
Ôm chút mà cũng là chuyện linh tinh
Nào ai biết chúng mình luôn là bạn
Thay đổi lạ cho bớt phần nhàm chán
Lỡ thành yêu ai cản được nhau mà
Đùa chút cười xin đừng trách nhau nha
Nếu có thật cho là thơ thẩn nhé
Mai xa cách rồi trở về lặng lẽ
Nhớ vòng tay một kẻ nói khạo khờ
Cái ôm này cũng đủ viết thành thơ
Và có thể chẳng bao giờ lặp lại
Chút hơi ấm ủ tình người mãi mãi
Để mùa đông hoang hoải góc tim hồng.
ĐÀO VĂN CỨU.
Mới nói vậy má hồng thêm kỳ quá
Quen lâu lắm đâu phải người xa lạ
Tại mùa đông buốt giá hỏi tầm phào
Ôm chút mà làm chi đã hư hao
Truyền hơi ấm lẽ nào ta không thể
Dù e ngại bởi ai mà chả thế
Sát gần nhau rất dễ nảy tư tình
Ôm chút mà cũng là chuyện linh tinh
Nào ai biết chúng mình luôn là bạn
Thay đổi lạ cho bớt phần nhàm chán
Lỡ thành yêu ai cản được nhau mà
Đùa chút cười xin đừng trách nhau nha
Nếu có thật cho là thơ thẩn nhé
Mai xa cách rồi trở về lặng lẽ
Nhớ vòng tay một kẻ nói khạo khờ
Cái ôm này cũng đủ viết thành thơ
Và có thể chẳng bao giờ lặp lại
Chút hơi ấm ủ tình người mãi mãi
Để mùa đông hoang hoải góc tim hồng.
ĐÀO VĂN CỨU.