PDA

View Full Version : Ký Ức Đầu Đông.



diepkimphung
04-11-2020, 01:05
Trời vào đông sao lòng em vẫn hạ
Nhìn đường chiều trắng xoá một màu mưa
Gió nồng nàn từng phiến lá đu đưa
Theo bước chân khi chớm mùa lạnh giá

Em là mây ràng buộc con gió lạ
Gối lên đời hồn đá ngủ say mơ
Anh là người nhặt mảnh vụn đời thơ
Nén vào tim những dại khờ ngây dại

Đời mong manh giữa tàn thu run rẫy
Góc khuất nào còn lại ánh sao đêm
Để ngày chờ kéo khao khát dài thêm
Và trời đông ngõ chìm trong nhung nhớ

Ta bước đi giữa chiều xao xác phố
Mây mơ hồ rạn vỡ dưới hàng cây
Lưng chiều buồn hun hút gió heo may
Lòng tái tê nhớ ngày đi xa xứ

NGUYÊN LÊ.