PDA

View Full Version : Thứ Sáu Buồn.



diepkimphung
30-10-2020, 04:42
Thứ sáu này lòng cảm thấy buồn sao
Đêm không ngủ lòng nao nao nỗi nhớ
Nhớ người xưa mà suốt đêm trăn trở
Bởi chúng ta ngăn cách ở giang đầu

Tình đôi mình cách trở bởi sông sâu
Muốn cùng ai xây nhịp cầu tình ái
Tiếng yêu thương muốn ngỏ mà e ngại
Nên cam đành ôm lấy mãi đau thương

Đã nhiều đêm ta thức mãi canh trường
Người biết đâu tim còn vương với vấn
Bước vào yêu ngày tháng buồn vô tận
Trọn kiếp này mãi ôm phận chiếc đơn

NGUYỄN VĂN AN.