PDA

View Full Version : Nỗi Lo Trong Anh.



diepkimphung
29-10-2020, 00:06
Nếu như anh...không nói điều này
Từ trái tim...lại thấy đầy vơi
Ḷng anh sao cứ ngậm ngùi
Vừa lo vừa sợ bồi hồi xuyến xao...

Nếu như anh...đi vào nơi ấy
Xa em rồi...biết mấy buồn lo
Bởi em cô gái ngây thơ
Em xinh đẹp lắm...anh ngơ ngẩn ḷng..!

Da trắng mịn...má hồng phơi phới
Đến "thằng mù"...cũng ngửi mùi yêu
Khoe hàng cả sáng lẫn chiều
Anh đây có thể...mất yêu...t́nh nồng!

Anh sợ lắm...má hồng xinh đẹp
Anh không c̣n... "được ghép" bên em
Người ta có chức có quyền
Người ta lại có nhiều tiền hơn anh!

Nỗi lo âu...anh đành nói thật
Đừng hiểu nhầm...là mất ḷng tin
Đàn ông là vậy đó em
Yêu nàng xinh đẹp lo đêm lo ngày...!

Ngày mai đây...t́nh này vẫn nở
Như mùa xuân...rực rỡ hoa thơm?
T́nh ta vẫn đẹp vẫn nồng
Toả hương thơm ngát mà không luỵ tàn...??!

LÊ VĂN T̀NH.