diepkimphung
28-10-2020, 04:44
Chiều rơi giọt nắng cuối ngày...
Gợi niềm da diết cỏ cây bồi hồi
Mây hồng lãng đãng êm trôi
Bên hàng giậu Giấy dăm đôi Bướm vàng
Trúc xanh lá biếc mơ màng
Lao xao hoa cải rộ vàng bên hiên
Dế mèn tìm chốn bình yên
Còn tôi xao xuyến man miên chạnh lòng
Chiều say trên mái tóc bồng
Gió hôn làn má ru nồng tim tôi
Tà dương khuất bóng xa xôi
Ngọt ngào hoa Bướm kề môi trao tình
Nơi đây một bóng với hình
Hoa đồng cỏ nội hương trinh ngạt ngào
Chiều thơm quyến rũ dạt dào
Lòng tôi phơi phới dâng trào niềm vui
Buông rơi...thổn thức...bùi ngùi...!
NGỌC MAI.
Gợi niềm da diết cỏ cây bồi hồi
Mây hồng lãng đãng êm trôi
Bên hàng giậu Giấy dăm đôi Bướm vàng
Trúc xanh lá biếc mơ màng
Lao xao hoa cải rộ vàng bên hiên
Dế mèn tìm chốn bình yên
Còn tôi xao xuyến man miên chạnh lòng
Chiều say trên mái tóc bồng
Gió hôn làn má ru nồng tim tôi
Tà dương khuất bóng xa xôi
Ngọt ngào hoa Bướm kề môi trao tình
Nơi đây một bóng với hình
Hoa đồng cỏ nội hương trinh ngạt ngào
Chiều thơm quyến rũ dạt dào
Lòng tôi phơi phới dâng trào niềm vui
Buông rơi...thổn thức...bùi ngùi...!
NGỌC MAI.