diepkimphung
26-10-2020, 23:50
Thu lại đến như mấy lần thu trước
Nỗi buồn ơi, có như lá phai màu
Hay hoà điệu cơn mưa chiều say khướt
Dội từng hồi - rét buốt cõi lòng nhau?
Người thương hỡi, ở hai đầu cách trở
Mùa chia đôi - chia nửa giấc mơ đời
Ai nhặt hết lá rơi từng thu nhớ
Để tôi về lấp khoảng trống tim tôi?
Đêm rất lặng - đêm nối đêm ra mãi
Ngọn đèn khuya trơ bấc lạnh màu đêm
Cơn gió lạ thoảng qua - lòng tê dại
Tự hỏi mình từ ấy liệu đã quên?
Ngày tháng trôi như dòng sông êm ả
Có ru yên từng con sóng dội bờ?
Thu cũng thế - như bình yên rất lạ
Lá theo mùa - từng chiếc, hoá hồn thơ.
HUỲNH GIA.
Nỗi buồn ơi, có như lá phai màu
Hay hoà điệu cơn mưa chiều say khướt
Dội từng hồi - rét buốt cõi lòng nhau?
Người thương hỡi, ở hai đầu cách trở
Mùa chia đôi - chia nửa giấc mơ đời
Ai nhặt hết lá rơi từng thu nhớ
Để tôi về lấp khoảng trống tim tôi?
Đêm rất lặng - đêm nối đêm ra mãi
Ngọn đèn khuya trơ bấc lạnh màu đêm
Cơn gió lạ thoảng qua - lòng tê dại
Tự hỏi mình từ ấy liệu đã quên?
Ngày tháng trôi như dòng sông êm ả
Có ru yên từng con sóng dội bờ?
Thu cũng thế - như bình yên rất lạ
Lá theo mùa - từng chiếc, hoá hồn thơ.
HUỲNH GIA.