diepkimphung
21-10-2020, 20:04
Với tay nhặt chút thời gian
Trên nụ hồng sang vừa hé
Một cơn gió thổi rất nhẹ
Mang theo vạt nắng tươi vàng
Với tay nhặt chút thời gian
Trên nụ cười thời trai trẻ
Một vầng khe khẽ trăng nghiêng
Hằn in ký ức hồn nhiên
Với tay nhặt chút thiêng liêng
Nhìn em đôi mắt nhung huyền
Em là cô gái Nàng Tiên
Áng mây ẩn hiện mơ hoa
Với tay nhặt tháng ngày qua
Nụ cười đậm đà của Mẹ
Cuộc đời thoáng trôi lặng lẽ
Có hình dáng vẻ người Cha.
NAM HOÀNG.
Trên nụ hồng sang vừa hé
Một cơn gió thổi rất nhẹ
Mang theo vạt nắng tươi vàng
Với tay nhặt chút thời gian
Trên nụ cười thời trai trẻ
Một vầng khe khẽ trăng nghiêng
Hằn in ký ức hồn nhiên
Với tay nhặt chút thiêng liêng
Nhìn em đôi mắt nhung huyền
Em là cô gái Nàng Tiên
Áng mây ẩn hiện mơ hoa
Với tay nhặt tháng ngày qua
Nụ cười đậm đà của Mẹ
Cuộc đời thoáng trôi lặng lẽ
Có hình dáng vẻ người Cha.
NAM HOÀNG.