PDA

View Full Version : Gió Thơ.



diepkimphung
17-10-2020, 02:27
Gió mây ơi! Đây hồn thơ cõi lặng
Gởi phương người nguyên vẹn tấm băng trinh
Hồn khuê nữ, nơi một mình trống vắng
Trăn trở đời...dâu bể cuộc ba sinh

Người ngủ chưa đêm trần tình chợt khẽ
Giấc muộn màng lay động mảnh rèm che
Đây khăn áo hững hờ bên gối lẽ
Cuộc mộng tàn vừa kịp ghé trong mơ

Vầng nhật nguyệt còn khi mờ khi tỏ
Phấn điểm trang hoen úa tự bao giờ
Môi mặn đắng vị nồng say trót lỡ
Nhạt ái ân bạc thếch cuộc đợi chờ

Đêm tức tưởi gieo mình nghe tiếng thở
Đếm thời gian lặng lẽ chực xa mờ
Bờ liễu rủ mộng hồ thu khuấy động
Ngọc ngà trao say đắm thuở ban sơ...

GIANG HÀ.