diepkimphung
11-10-2020, 23:36
Có thể bài thơ không đến được em
V́ lư do ǵ đấy anh chưa quen
Viết thơ, gửi h́nh c̣n nhiều lúng túng
Bài thơ mất rồi, bay vào trong đêm
Nên nay anh chỉ c̣n nhớ cái tên
Của giấc mơ về em đă kể chuyện
Hồn thơ đó không nhớ lại được nữa
Như ḍng sông nước chỉ xuôi về biển
Bài thơ ấy anh mơ em là tiên
Nằm trên ghềnh đá ngắm ḍng sông hiền
Anh là con cá thần rẽ sóng đến
Hoá thành người ngồi cùng em âu yếm...
Bài thơ ấy không gửi được đến em
Nhưng ghềnh đá và ḍng sông c̣n đấy
Anh ước có lần ta về thăm xem
Nơi giáng trần của một câu chuyện tiên.
Đó là bài thơ gửi không đến em
Anh viết dài kể chuyện mơ triền miên
Thơ không c̣n nhớ, nhưng vẫn nhớ em
Thế cũng được nhỉ? Em như nàng tiên!
LÊ VĂN CHÚC.
V́ lư do ǵ đấy anh chưa quen
Viết thơ, gửi h́nh c̣n nhiều lúng túng
Bài thơ mất rồi, bay vào trong đêm
Nên nay anh chỉ c̣n nhớ cái tên
Của giấc mơ về em đă kể chuyện
Hồn thơ đó không nhớ lại được nữa
Như ḍng sông nước chỉ xuôi về biển
Bài thơ ấy anh mơ em là tiên
Nằm trên ghềnh đá ngắm ḍng sông hiền
Anh là con cá thần rẽ sóng đến
Hoá thành người ngồi cùng em âu yếm...
Bài thơ ấy không gửi được đến em
Nhưng ghềnh đá và ḍng sông c̣n đấy
Anh ước có lần ta về thăm xem
Nơi giáng trần của một câu chuyện tiên.
Đó là bài thơ gửi không đến em
Anh viết dài kể chuyện mơ triền miên
Thơ không c̣n nhớ, nhưng vẫn nhớ em
Thế cũng được nhỉ? Em như nàng tiên!
LÊ VĂN CHÚC.