diepkimphung
11-10-2020, 21:04
Con sông lỡ đợi hoài lời hứa
Để em chờ hơn nửa vầng trăng
Mây trôi che khuất chị Hằng
Vướng sầu mắt đỏ tuyết băng mỏi mòn
Kênh xanh biếc đồi non núi lỡ
Mỏng manh chờ hơi thở tàn thu
Mòn trông khắc khoải hoen mù
Đầy chân lá đổ gió ru bóng chàng
Cành buông lá vương mang sắc đỏ
Hỏi duyên mình chợt có so vai
Nhốt mong bỏ lại canh dài
Về theo những bước trên vai trĩu sầu
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Để em chờ hơn nửa vầng trăng
Mây trôi che khuất chị Hằng
Vướng sầu mắt đỏ tuyết băng mỏi mòn
Kênh xanh biếc đồi non núi lỡ
Mỏng manh chờ hơi thở tàn thu
Mòn trông khắc khoải hoen mù
Đầy chân lá đổ gió ru bóng chàng
Cành buông lá vương mang sắc đỏ
Hỏi duyên mình chợt có so vai
Nhốt mong bỏ lại canh dài
Về theo những bước trên vai trĩu sầu
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.