diepkimphung
09-10-2020, 03:27
Người ta nói em là đàn bà cũ
Như lá úa héo rũ giữa thu vàng
Thế còn anh theo lối mòn trần gian
Đừng gieo mộng bẽ bàng em thổn thức
Đàn bà cũ trong bão giông đời thực
Chữ trinh nguyên rạn nứt vỡ tan tành
Màu khói xám buồn bã phải không anh?
Phai sắc hồng tươi xanh vùi quá khứ
Đàn bà cũ bình tâm không lưỡng lự
Chỉ ray rứt trĩu nặng chữ ân tình
Đời nắng gió cát bụi thiếu lung linh
Anh có dám theo bóng hình em mãi?
Đàn bà cũ giấu cõi lòng tê tái
Giữa tháng năm phôi phai nhịp đường trần
Em nào mơ chân sánh bước bàn chân
Rời thật xa hay dám gần em nữa?
NGUYỄN ALICE.
Như lá úa héo rũ giữa thu vàng
Thế còn anh theo lối mòn trần gian
Đừng gieo mộng bẽ bàng em thổn thức
Đàn bà cũ trong bão giông đời thực
Chữ trinh nguyên rạn nứt vỡ tan tành
Màu khói xám buồn bã phải không anh?
Phai sắc hồng tươi xanh vùi quá khứ
Đàn bà cũ bình tâm không lưỡng lự
Chỉ ray rứt trĩu nặng chữ ân tình
Đời nắng gió cát bụi thiếu lung linh
Anh có dám theo bóng hình em mãi?
Đàn bà cũ giấu cõi lòng tê tái
Giữa tháng năm phôi phai nhịp đường trần
Em nào mơ chân sánh bước bàn chân
Rời thật xa hay dám gần em nữa?
NGUYỄN ALICE.