diepkimphung
03-10-2020, 02:20
Ôi con sông chảy tràn trong tiềm thức
Ấp ủ trong ta hình bóng quê nhà
Khắc khoải con tim những lúc đi xa
Dáng mẹ tảo tần...sông bên bồi bên lở
Con sông quê đã đi vào nỗi nhớ
Có em ngồi xoã tóc giữa chiều thu
Phía trên bờ ai ngân khúc lãng du
Tiếng sáo vọng là tiếng lòng anh đó
Con sông quê với bao điều trăn trở
Lũ lụt về cây lúa cũng bầm thâm
Đất miền trung gian khó suốt quanh năm
Nhưng bền bỉ như dòng sông thầm lặng
Anh mong sao một ngày xuân ngập nắng
Đi bên em trên hoa cỏ sông quê
Tay trong tay hạnh phúc tràn trề
Lời hẹn dòng sông nay đã thành sự thật...
NGÔ QUANG HÙNG.
Ấp ủ trong ta hình bóng quê nhà
Khắc khoải con tim những lúc đi xa
Dáng mẹ tảo tần...sông bên bồi bên lở
Con sông quê đã đi vào nỗi nhớ
Có em ngồi xoã tóc giữa chiều thu
Phía trên bờ ai ngân khúc lãng du
Tiếng sáo vọng là tiếng lòng anh đó
Con sông quê với bao điều trăn trở
Lũ lụt về cây lúa cũng bầm thâm
Đất miền trung gian khó suốt quanh năm
Nhưng bền bỉ như dòng sông thầm lặng
Anh mong sao một ngày xuân ngập nắng
Đi bên em trên hoa cỏ sông quê
Tay trong tay hạnh phúc tràn trề
Lời hẹn dòng sông nay đã thành sự thật...
NGÔ QUANG HÙNG.