diepkimphung
02-10-2020, 03:21
Chiếc đèn lồng nhỏ nhắn
Trên tay từng bé thơ
Đôi mắt đen huyền mơ
Trong đêm rằm thu mới
Đêm trung thu dịu vợi
Chị Hằng vừa ghé thăm
Chú Cuội từ cung trăng
Về lại miền cổ tích
Bé thơ vui tinh nghịch
Nhí nhảnh thật đáng yêu
Nhiều món quà từ chiều
Cô dành tặng các bé
Thu về gió khe khẽ
Liu riu sà ngọn cây
Ánh trăng bàng bạc bay
Dịu nhẹ đêm hội sáng
UYÊN KHUÊ.
Trên tay từng bé thơ
Đôi mắt đen huyền mơ
Trong đêm rằm thu mới
Đêm trung thu dịu vợi
Chị Hằng vừa ghé thăm
Chú Cuội từ cung trăng
Về lại miền cổ tích
Bé thơ vui tinh nghịch
Nhí nhảnh thật đáng yêu
Nhiều món quà từ chiều
Cô dành tặng các bé
Thu về gió khe khẽ
Liu riu sà ngọn cây
Ánh trăng bàng bạc bay
Dịu nhẹ đêm hội sáng
UYÊN KHUÊ.