PDA

View Full Version : Anh Không Về Nữa.



diepkimphung
01-10-2020, 04:22
Đường nắng cũ phố Thu vàng lá rụng
Ráng trôi hồng lơ lửng bóng chiều vương
Trời hạ buồn gieo mấy nhịp yêu đương
Anh lặn lội trên con đường xa mãi

Trong yên ắng của hoàng hôn sầu lạ
Anh không về phố cả có buồn không
Người nhớ hay lại trãi khúc Thu nồng
Khói thuốc muộn theo vầng đông tan biến

Ở Băng Cốc sắc hoa chiều ẩn hiện
Mây lạnh buồn lưu luyến trời Phú Yên
Hạ níu Thu trăng hai mốt lưỡi liềm
Cô giáo trẻ lặng im sân trường mới

Anh không đợi và người không về nữa
Cánh nhạn chiều lần lựa bước vào đêm
Ngàn nỗi nhớ ngọt mềm như mắc nợ
Lá Thu rơi Hạ nức nở bên thềm...

GIANG TỬ.