diepkimphung
28-09-2020, 21:17
Ta ḿnh nặng nghĩa thuở tào khang
Chớ để t́nh xưa chuyện phũ phàng
Tại đă thương tràn vương bến cảng
Nên rồi ước vọng chuyển đ̣ ngang
Từng gom phúc ngọt mơ cài mảng
Những tẩy buồn cay mộng kết tràng
Thoảng khẽ qua ngày năm lại tháng
Ngồi đây tĩnh lặng ngắm trăng vàng
HẢI ĐỖ TIẾN.
Chớ để t́nh xưa chuyện phũ phàng
Tại đă thương tràn vương bến cảng
Nên rồi ước vọng chuyển đ̣ ngang
Từng gom phúc ngọt mơ cài mảng
Những tẩy buồn cay mộng kết tràng
Thoảng khẽ qua ngày năm lại tháng
Ngồi đây tĩnh lặng ngắm trăng vàng
HẢI ĐỖ TIẾN.