diepkimphung
26-09-2020, 21:07
Em cho anh yêu giả vờ
Để tìm cảm hứng làm thơ thôi mà
Cho anh về quê em nha
Để xem di tích hay là dòng sông
Rồi xem vật dụng cây trồng
Biết cha biết mẹ biết ông biết bà
Anh gần rồi đến em sa
Viễn thăm phố thị quê ta đẹp giàu
Đò chiều qua khúc sông sâu
Mưa thu ướt cả nương dâu đợi tằm
Câu hò điệu ví chờ mong
Hẹn người nữ khách về thăm quê nhà
Tiếng thơm cứ mãi bay xa
Quê hương em đó bây giờ có anh
Hoa chanh lại nở vườn chanh
Anh xin yêu thật nhé không yêu đùa
LỊCH VŨ.
Để tìm cảm hứng làm thơ thôi mà
Cho anh về quê em nha
Để xem di tích hay là dòng sông
Rồi xem vật dụng cây trồng
Biết cha biết mẹ biết ông biết bà
Anh gần rồi đến em sa
Viễn thăm phố thị quê ta đẹp giàu
Đò chiều qua khúc sông sâu
Mưa thu ướt cả nương dâu đợi tằm
Câu hò điệu ví chờ mong
Hẹn người nữ khách về thăm quê nhà
Tiếng thơm cứ mãi bay xa
Quê hương em đó bây giờ có anh
Hoa chanh lại nở vườn chanh
Anh xin yêu thật nhé không yêu đùa
LỊCH VŨ.