PDA

View Full Version : Trải...



diepkimphung
22-09-2020, 20:08
Trải thời gian chờ hạnh phúc lên ngôi
Và vẫn đợi dẫu thuyền trôi lạc bến
Ngóng bao mùa mặc tình xa chưa đến
Chân sai hướng khập khễnh từng nẻo đường

Trải thân xác cục cựa lối yêu đương
Quay về ký ức thuở tình đong đầy
Đành ngu ngơ nửa đời ấp ủ bóng ai
Và nửa đời chẳng kể tháng đo ngày

Trải kỷ niệm luyến tiếc những đắm say
Thoáng chăn gối hồn xác cận kề
Những lần cảm xúc nhấp cạn đam mê
Trao lời tình tứ say sưa ngọt ngào

Trải tiếc nuối đánh mất xuân thì đã trao
Còn đâu thân quyện đam mê đong đầy
Chia ân sẻ ái xác thân phơi bày
Nghìn trùng ly biệt xin trải giấc mơ thôi

Trải lòng rỗng tuếch khi tình phai phôi
Cứ thế gánh đau...và nỗi sầu lẻ bóng
Tình tàn ôm tha thiết mãi bên lòng
Ước vọng đem phơi cạnh mình mà trải

THI NỮ TÌNH SẦU.