PDA

View Full Version : Hồi Ức Tháng Chín.



diepkimphung
21-09-2020, 22:12
Tháng chín về nỗi nhớ lại chênh chao
Ngày khai giảng in sâu vào tiềm thức
Thu ảm đạm cũng trở ḿnh rạo rực
Theo bước em cùng nô nức tựu trường

Tháng chín về khơi gợi những yêu thương
Tà áo trắng sân trường bay phất phới
Có ai đó nơi cuối đường đứng đợi
Chút dại khờ nào dám nói cùng ai

Để bây giờ nỗi nhớ chẳng phôi phai
Trái tim côi bao ngày dài vụn vỡ
Từng đêm vẫn trở trăn bao niềm nhớ
Thương cuộc t́nh duyên nợ chẳng chung đôi

Tháng chín về từng chiếc lá thu rơi
Khơi kỷ niệm của một thời áo trắng
Ghế đá quen ngồi ưu tư thầm lặng
Ngẩn ngơ t́m hạt nắng của ngày xưa

NGOC LE.