PDA

View Full Version : Tháng Chín Đợi Mong.



diepkimphung
20-09-2020, 01:59
Vạt cỏ mềm ướp vệt nắng vàng tươi
Mây mắc võng ngủ lười khoe áo tím
Mùi hoa sữa trải hồn thơ ngọt lịm
Gối chiêm bao tủm tỉm giấc mơ hồng

Đám cúc quỳ bẽn lẽn trổ đầy bông
Đang níu quyện hương nồng nơi đầu ngõ
Sương rón rén giăng mờ trên lối nhỏ
Chợt hồn thơ đâu đó bỗng ùa về

Gió xạc xào đánh thức dậy niềm mê
Từng sợi nhớ tràn trề khơi niệm cũ
Ẩn đáy mắt một niềm yêu trú ngụ
Dấu yêu xưa ấp ủ mãi từng ngày

Tháng chín còn vương đọng chút heo may
Dấu yêu hỡi tình này tha thiết lắm
Dẫu cách trở sơn khê ngàn vạn dặm
Đốm lửa lòng say đắm mãi gợn khua

Nỗi chờ mong khắc khoải đếm giao mùa
Len chầm chậm nhẹ xua tan buốt giá
Vòng tay ấm ngỡ ngàng xao xuyến lạ
Đợi anh về đẫm cả khoảng trời yêu

THU NGUYEN.