PDA

View Full Version : Ấm Áp Tình Quê.



diepkimphung
17-09-2020, 21:35
Quê em đẹp lắm cánh đồng
Lung linh hạt nắng ươm bông lúa vàng
Có đàn cò trắng bay ngang
Gửi theo mơ ước thả vào ruộng mơ

Tình quê chân chất đơn sơ
Ca dao nuôi lớn tuổi thơ ngọt ngào
Quê em đẹp lắm hàng cau
Trổ hoa thơm ngát quanh vườn trầu xanh

Có giàn mướp đắng nấu canh
Món ăn dân dã mát lành thơm ngon
Chiều chiều lũ trẻ tạt lon
Gọi nhau í ới tiếng cười giòn tan

Khi mai vàng nở xuân sang
Anh mang kiệu tới rước nàng về dinh
Cô dâu duyên dáng thật xinh
Cùng nàng ngắm ánh bình minh ngọt ngào

Chàng thì cuốc đất trồng rau
Nuôi đàn vịt cỏ, chăm sào lúa thơm
Nàng lo bếp núc nấu cơm
Bên nhau nồng thắm sớm hôm chuyên cần

Tình chồng nghĩa vợ ái ân
Thả hồn theo tiếng vọng ngân sáo diều
Dìu nhau đến tuổi...xế chiều
Nụ cười tóm tém làm...xiêu lòng người

THUỲ TRANG.