PDA

View Full Version : Không Quên.



diepkimphung
13-09-2020, 18:23
Ai bảo vầng thơ đi vào dĩ văng
Nhưng vẫn c̣n đau ôm mộng ban đầu
Tôi yêu người mà người có yêu đâu?!
Sao hồn lâng lâng trong cơn sầu nhớ

Chiều tím hoàng hôn...ai đợi chờ ai?
Sương vẫn c̣n rơi ướt lạnh vai mềm
Nhớ ngày nào t́nh ân ái êm đềm
Cho ḷng anh măi măi thêm vấn vương

Không biết người ta có nhớ thương về...
Những ngày cùng rong chơi trên biển vắng
Mơ mộng t́nh yêu trọn kiếp mặn nồng
Sao người nỡ ḷng gieo chi sóng gió
Đêm dài ngóng trăng lặng buồn tương tư

NGUYỄN PHƯỢNG