PDA

View Full Version : Có Một Người.



diepkimphung
13-09-2020, 17:58
Có một người khát khao rất bình dị
Nén nỗi đau cố giấu kín trong lòng
Bên gối chiếc khắc khoải chốn phòng không
Vẫn cam chịu giữa dòng đời tấp nập

Phó mặc bờ vai thiếu vòng tay ôm ấp
Tình trái ngang gánh vác...nỗi đoạn trường
Má hường phai nhạt...tóc điểm pha sương
Nhan sắc tàn...tuột dốc đời trôi vội

Đôi khi ngắm mình trong gương thương tội
Muốn kéo ngược thời gian trở về quá khứ
Dù quá khứ làm tim thương tổn nát nhừ
Dẫu vậy vẫn muốn yêu như thời mới lớn

Để giấc mơ hoang khỏi phải chập chờn
Bàn tay ai xoa dịu những cơn đau
Đôi chân nào sẽ sánh bước bên nhau
Từng đêm hẹn hò cùng nhau trốn ngủ

Cảm xúc tình yêu như đam mê ngày cũ
Thân quyện thân ghì xiết...điên đảo chơi vơi
Hạnh phúc thăng hoa bất tận tuyệt vời
Mặc mai...ngữa tay đón tuổi đời trôi dạt

THI NỮ TÌNH SẦU