diepkimphung
10-09-2020, 04:13
Hãy cho tôi gởi một chút tình
Chút thương chút nhớ, chút chia ly
Gió ơi hãy mang cho người ấy
Để nhớ thương nầy...thôi đắm say
Người ở nơi nào, người ở đâu?
Lời thương còn đó...giấc mộng sầu
Ngườỉ ra đi quên bao hẹn ước
Để lại tôi đây...những hư hao
Vẫn nhớ người những khi qua đây
Con đường đã ghi dấu tích nầy
Buổi sáng người chờ tôi nơi ấy
Bây giờ đã lạc vào cõi mây
Xin chúc người mãi vui vẻ thôi
Tôi đâu biết nói đến lời gì
Người...cuả muôn người ai không biết
Tôi chỉ là chiếc bóng nhỏ thôi
Chúc mọi người đêm an lành
LÊ HỒNG HOA.
Chút thương chút nhớ, chút chia ly
Gió ơi hãy mang cho người ấy
Để nhớ thương nầy...thôi đắm say
Người ở nơi nào, người ở đâu?
Lời thương còn đó...giấc mộng sầu
Ngườỉ ra đi quên bao hẹn ước
Để lại tôi đây...những hư hao
Vẫn nhớ người những khi qua đây
Con đường đã ghi dấu tích nầy
Buổi sáng người chờ tôi nơi ấy
Bây giờ đã lạc vào cõi mây
Xin chúc người mãi vui vẻ thôi
Tôi đâu biết nói đến lời gì
Người...cuả muôn người ai không biết
Tôi chỉ là chiếc bóng nhỏ thôi
Chúc mọi người đêm an lành
LÊ HỒNG HOA.