diepkimphung
09-09-2020, 23:22
Ḥ hẹn nhau đêm nay canh vắng
Sao khuya chênh chếch áng mây mờ
Bên đồi lộng gió nên thơ
Vầng trăng mờ ảo, lơ mơ đắm ch́m
Hoà chung nhịp đập tim run rẩy
Trong bóng đêm có thấy ǵ đâu
Sương rơi lấm tấm mái đầu
Vi vu gió mát canh thâu chập chờn
Sương lạnh hai tâm hồn hoà quyện
Đêm t́nh ái, hứa hẹn trăm năm
Đến nay anh vẫn biệt tăm
Đêm dài lắm mộng em nằm thở than
Hay là giấc mơ hoang vụng dại
Rồi em choàng tỉnh dậy ngẩn ngơ
Chỉ là một giấc mộng mơ
Sao anh không đến em chờ thâu đêm
THUƯ HẰNG.
Sao khuya chênh chếch áng mây mờ
Bên đồi lộng gió nên thơ
Vầng trăng mờ ảo, lơ mơ đắm ch́m
Hoà chung nhịp đập tim run rẩy
Trong bóng đêm có thấy ǵ đâu
Sương rơi lấm tấm mái đầu
Vi vu gió mát canh thâu chập chờn
Sương lạnh hai tâm hồn hoà quyện
Đêm t́nh ái, hứa hẹn trăm năm
Đến nay anh vẫn biệt tăm
Đêm dài lắm mộng em nằm thở than
Hay là giấc mơ hoang vụng dại
Rồi em choàng tỉnh dậy ngẩn ngơ
Chỉ là một giấc mộng mơ
Sao anh không đến em chờ thâu đêm
THUƯ HẰNG.