PDA

View Full Version : T́nh Khúc Tháng Chín.



diepkimphung
08-09-2020, 21:03
Tháng tám đă đi qua cuối hạ
Mềm nắng vàng sớm hoạ tranh thu
Dịu dàng man mát gió ru
Không gian bàng bạc sương mù chiều phai

Thu tháng chín thiên thai suối mộng
Lá vàng rơi khua động bước chân
Thoảng hương tà áo giai nhân
Nhẹ nhàng quyến rũ ḷng trần thiết tha

Thu tháng chín mượt mà óng ả
Khúc t́nh ca đôi ngả chia ly
Đào nguyên tiễn biệt người đi
Mưa thu giọt lệ ướt mi đường về

Thu tháng chín đê mê ngày tháng
Ḷng xuyến xao theo áng mây trôi
Hoài thu tấc dạ bồi hồi
Thu xưa duyên thắm lên ngôi xuân t́nh

Thu tháng chín bóng h́nh thục nữ
Tóc thề bay t́nh trữ dấu yêu
Về đâu hương sắc diễm kiều
T́nh đầu ta đă trót yêu thu nào!?

MINH TÂM.