PDA

View Full Version : Em Mong...



diepkimphung
06-09-2020, 05:26
Chiều thu lăng đăng mây bay
Đôi con c̣ nhỏ lạc bầy bay ngang
Em th́ t́nh vẫn lỡ làng
Tuổi đời ba mốt lá vàng bay bay

Thu về gió chuyển heo may
Má hồng thêm đỏ từng ngày em mơ
Sớm có người đón kẻ đưa
Để ba má khỏi sớm trưa phiền ḷng

Họ hàng bè bạn đều mong
Cho em sớm có tơ hồng se duyên
Em mong gặp được ông tiên
Em xin duyên nợ diên niên mặn nồng

Thu ơi nghe em cầu không?
Xin đừng ngoảnh mặt mà ḷng em đau
Ban cho em mối t́nh đầu
Em hứa tạ lễ cau trầu một mâm...

LAM LE.