PDA

View Full Version : Em Có Về...!!?



diepkimphung
31-08-2020, 20:35
Em có về quê nghèo với anh không?
Lội bùn đen nơi cửa sông màu mỡ
Rừng đước mặn...vết cứa hà đau rát
Tôm cua nướng...uống say ngắm trăng rơi!

Nơi anh sinh nghe dạt dào sóng vỗ...
Những điệu hò làm xao xuyến tim ai
Đất quê nghèo nhưng đậm tình làng xóm
Tắt lửa tối đèn...vui khổ sớt chia??!

Về nơi đây hai ta ươm tình thắm
Mầm đước khoẻ mơ cánh rừng xanh lá
Đất lành chim về...xây tổ sinh sôi
Hạt giống tốt vươn mang mầm khát vọng!!

Anh luôn tin bằng tình yêu cháy bỏng
Rước em về quê Mẹ dệt tương lai
Xây cuộc sống bằng mồ hôi trí óc
Đẹp xóm làng...nở mặt đất quê Cha??!

Quê anh đó...dòng sông ra biển cả
Trai anh hùng ưỡn ngực vượt trùng khơi
Gái đảm đang dệt chiếu, trồng cây thuốc
Em hãy về! Ở lại nhé...đừng đi!!??

LÊ PHI HÙNG.