diepkimphung
30-08-2020, 19:57
Em khóc làm chi lệ ướt nhoà
Trong ngày vui cất bước sang ngang
Em có tiếc thương người ở lại
Chẳng lẽ làm trai lại khóc oà
Chỉ tại t́nh nồng không đủ sức
Hay v́ danh lợi không thể dừng
T́nh yêu có nghĩa lư ǵ đâu?!
Cảm xúc chỉ là trong nháy mắt
Trái tim vỡ vụn bóng h́nh ai?
Cành liễu đong đưa bay trước gió
Trăng núp nghẹn lời không muốn nói
Cứ măi đùa vui với ánh sao
Vậy khóc làm chi hở anh yêu?
Nếu bạn bè em nh́n thấy được
Mất mặt nam nhi giữa tiệc mừng
Để mặc em sầu từng đêm lạnh
Cứ trách hờn em cho thoả dạ
Bên chồng cạnh kẻ chẳng hề yêu
Không tin số phận sao cay nghiệt
Người giận làm ǵ biệt ly rồi?!
NGUYỄN PHƯỢNG.
Trong ngày vui cất bước sang ngang
Em có tiếc thương người ở lại
Chẳng lẽ làm trai lại khóc oà
Chỉ tại t́nh nồng không đủ sức
Hay v́ danh lợi không thể dừng
T́nh yêu có nghĩa lư ǵ đâu?!
Cảm xúc chỉ là trong nháy mắt
Trái tim vỡ vụn bóng h́nh ai?
Cành liễu đong đưa bay trước gió
Trăng núp nghẹn lời không muốn nói
Cứ măi đùa vui với ánh sao
Vậy khóc làm chi hở anh yêu?
Nếu bạn bè em nh́n thấy được
Mất mặt nam nhi giữa tiệc mừng
Để mặc em sầu từng đêm lạnh
Cứ trách hờn em cho thoả dạ
Bên chồng cạnh kẻ chẳng hề yêu
Không tin số phận sao cay nghiệt
Người giận làm ǵ biệt ly rồi?!
NGUYỄN PHƯỢNG.