diepkimphung
29-08-2020, 02:12
Người xa rồi tim tôi đau nhức
Tôi xa người thổn thức từng đêm
Trời cao có thấu nổi niềm
Đêm khuya trăn trở sầu riêng chỉ ḿnh
Nợ bao kiếp người trao tôi gởi
Biết bao giờ trả tới cho xong
Tim tôi giá lạnh cầu mong
Trong ḷng chẳng nhớ chẳng trông v́ người
NHƯ LAN HƯƠNG.
Tôi xa người thổn thức từng đêm
Trời cao có thấu nổi niềm
Đêm khuya trăn trở sầu riêng chỉ ḿnh
Nợ bao kiếp người trao tôi gởi
Biết bao giờ trả tới cho xong
Tim tôi giá lạnh cầu mong
Trong ḷng chẳng nhớ chẳng trông v́ người
NHƯ LAN HƯƠNG.