PDA

View Full Version : Trăng Thu.



diepkimphung
26-08-2020, 20:25
Ta hỏi trăng lạc trôi miền nỗi nhớ
Thu vẫn c̣n trăn trở lắm người ơi
Trăng đâu rồi những ngày tháng đánh rơi
Nhặt nối nhớ bên đời thêm sắc nhẹ

Ta muốn hỏi sao thu buồn vậy nhé
Ngơ vắng dài khe khẽ gió heo may
Chợt thấy ḷng trống vắng một ṿng tay
Thu bối rối những ngày qua gắng gượng

Ta hỏi gió cơn gió lùa muôn hướng
Rồi vô t́nh sống sượng chốn hư không
Mặc ḍng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng

Ta hỏi mây trong chiều thu rất lặng
Mây dỗi hờn im ắng đến chiều nao
Rồi thẫn thờ ch́m đắm những khát khao
Nửa vần thơ đi vào trong giấc mộng

HOÀNG VĂN KIẾN HOA.