diepkimphung
24-08-2020, 19:29
Em đi tìm trên bãi cát hoang sơ
Bài thơ đó sáng nay em viết vội
Những niềm nỗi bao lâu rồi khắc khoải
Đọng thành câu nghe thổn thức bồi hồi
Chim lạc đàn khản giọng gọi chơi vơi
Thênh thang quá đường bay đôi cánh mỏi
Sóng gầm thét trong nhạt nhoà vũng tối
Bóng dã tràng cuống quýt dưới chân em
Chẳng còn ai ngoài thăm thẳm màn đêm
Chia sẻ bớt nỗi cô đơn cùng tận
Bờ cát trắng sao mãi hoài thinh lặng
Lời thơ buồn giấu kín cả trăng sao
Sóng dửng dưng nhìn em đứng nghẹn ngào
Bao kỷ niệm chắt chiu dài năm tháng
Đã cuốn hết trong trời chiều chạng vạng
Em thẫn thờ...nuối tiếc ngập hoen mi.
ALICE TRÂN.
Bài thơ đó sáng nay em viết vội
Những niềm nỗi bao lâu rồi khắc khoải
Đọng thành câu nghe thổn thức bồi hồi
Chim lạc đàn khản giọng gọi chơi vơi
Thênh thang quá đường bay đôi cánh mỏi
Sóng gầm thét trong nhạt nhoà vũng tối
Bóng dã tràng cuống quýt dưới chân em
Chẳng còn ai ngoài thăm thẳm màn đêm
Chia sẻ bớt nỗi cô đơn cùng tận
Bờ cát trắng sao mãi hoài thinh lặng
Lời thơ buồn giấu kín cả trăng sao
Sóng dửng dưng nhìn em đứng nghẹn ngào
Bao kỷ niệm chắt chiu dài năm tháng
Đã cuốn hết trong trời chiều chạng vạng
Em thẫn thờ...nuối tiếc ngập hoen mi.
ALICE TRÂN.