diepkimphung
24-08-2020, 03:08
Có lẽ chẳng ai dám yêu người cũ
Bởi đàn ông tính toán đủ thứ à
Chưa bao giờ suy nghĩ để vị tha
C̣n t́m đủ lư do mà vùi dập
Đàn bà cũ luôn một ḷng xây đắp
Mong yêu thương tràn ngập khắp muôn người
Đàn ông th́ cứ bay bướm lả lơi
Do ích kỷ nên đua đ̣i hoan lạc
Đàn bà cũ một ḷng không đổi khác
Hoài thuỷ chung chẳng khao khát xa hoa
Măi giữ ǵn êm ấm ở trong nhà
Vẫn trọn vẹn đầy thiết tha nghĩa thắm
Đàn bà cũ - đàn ông không dám nắm
Bởi cho rằng đă vướng lấm bụi trần
Có khi nào thấu hiểu nghĩa t́nh chân
Ở nơi họ cũng đang cần hạnh phúc
NGỌC LAN.
Bởi đàn ông tính toán đủ thứ à
Chưa bao giờ suy nghĩ để vị tha
C̣n t́m đủ lư do mà vùi dập
Đàn bà cũ luôn một ḷng xây đắp
Mong yêu thương tràn ngập khắp muôn người
Đàn ông th́ cứ bay bướm lả lơi
Do ích kỷ nên đua đ̣i hoan lạc
Đàn bà cũ một ḷng không đổi khác
Hoài thuỷ chung chẳng khao khát xa hoa
Măi giữ ǵn êm ấm ở trong nhà
Vẫn trọn vẹn đầy thiết tha nghĩa thắm
Đàn bà cũ - đàn ông không dám nắm
Bởi cho rằng đă vướng lấm bụi trần
Có khi nào thấu hiểu nghĩa t́nh chân
Ở nơi họ cũng đang cần hạnh phúc
NGỌC LAN.