diepkimphung
23-08-2020, 19:45
Người ta bảo em xinh xắn quá
Mừng trong ḷng thấy lạ lùng ghê
Xinh mà một bóng cà phê
Không chàng tṛ chuyện cà kê đỡ buồn
Đúng vậy đó nói luôn đỡ ngượng
Xinh thật xinh nhưng vướng phải ǵ
Gặp là chân bước vội đi
Gửi câu khen đẹp, ôm gh́ vẫn không
Phận nhi nữ má hồng bạc mệnh
Cô đơn ngồi đếm chiếc lá rơi
Đếm mưa đổ giọt ngoài trời
Ḷng em lạnh lẽo thiếu lời dịu êm
Ước một lần môi mềm trao gởi
Của chàng thơ mong đợi lâu rồi
Sao mà khó thế người ơi
Cà phê đă hết em rời khỏi đây
DUY TRẦN.
Mừng trong ḷng thấy lạ lùng ghê
Xinh mà một bóng cà phê
Không chàng tṛ chuyện cà kê đỡ buồn
Đúng vậy đó nói luôn đỡ ngượng
Xinh thật xinh nhưng vướng phải ǵ
Gặp là chân bước vội đi
Gửi câu khen đẹp, ôm gh́ vẫn không
Phận nhi nữ má hồng bạc mệnh
Cô đơn ngồi đếm chiếc lá rơi
Đếm mưa đổ giọt ngoài trời
Ḷng em lạnh lẽo thiếu lời dịu êm
Ước một lần môi mềm trao gởi
Của chàng thơ mong đợi lâu rồi
Sao mà khó thế người ơi
Cà phê đă hết em rời khỏi đây
DUY TRẦN.