PDA

View Full Version : Thờ Ơ.



diepkimphung
22-08-2020, 23:10
Tại vì không có yêu anh
Nên em mời tỏ cho chạnh lòng anh
Đêm đêm nhớ ánh trăng rằm
Cùng em vui bước ông trăng cũng cười

Trăng ơi! Trăng chớ có cười
Mĩa mai chi chuyện tình người tương tư
Một mai trăng lỡ yêu người
Thì ai mới thật cười ai bây giờ

Tại vì em quá thờ ơ!
Nếu anh giàu...em đâu ngơ bạc vàng
Tình đời phải học làm sang
Ra đường mới được quen nàng dân chơi

Nhưng mà anh chẳng được lời
Mẹ cha trách mắng một thời thanh niên
Không lo chăm học kiếm tiền
Vào đường tăm tối thì tiên cũng chào

NGUYỄN PHƯỢNG.