PDA

View Full Version : Cất Thu.



diepkimphung
21-08-2020, 03:14
Thu đă đến lá vàng ơi ta cất
Cất ân t́nh như đă mất từ lâu
Dấu muộn màng trong những giọt mưa ngâu
Đêm thả hết những canh thâu chờ đợi

Ta sẽ cất vào nơi không nghỉ ngợi
Buông thả ḷng thoải mái với muôn nơi
Để tâm hồn không c̣n thấy chơi vơi
Cho thanh thản nh́n đời thêm hương vị

Ta sẽ cất ngỡ...ǵ là tri kỷ...?!
Là ngọt ngào trái đắng vội nếm mau
Cất tất cả vào ngỏ tối niềm đau
Coi như đă một lần thôi cũng đủ

Cất hết đi những lời người dỗ dụ
Với lọc lừa phỉnh gạt của t́nh thu
Giả ngu ngơ đui điếc một kẻ mù
Rồi lặng lẽ buông dù che góc khuất

Ta đă hiểu ừ sẽ là phế truất
Trả cho người góc khuất của yêu thương
Trả cho người không những nhớ vấn vương
Trả người hết. Lá vàng thu ta cất

LOAN NGUYEN.