diepkimphung
19-08-2020, 01:59
Thu sang bao lá vương đầy lối
Tràn ngập hồn ta nỗi sầu rơi
Cô đơn giữa lá vàng chờ đợi
Thu về lạnh lẽo ánh trăng vơi
Ghế đá xưa đôi mình hò hẹn
Đong đầy kỷ niệm chuyện tình ta
Nay quạnh quẽ giữa chiều lá đổ
Mùa thay mùa người ở nơi nao?
Đã xa rồi từng chiều đưa đón
Tiếc thương người vội vã ra đi
Thu sang theo dòng đời nghiệt ngã
Vạt nắng vàng quyện gió bay xa
Lá vẫn rơi từng chiếc vàng rơi
Một mùa thu nữa lại đang trôi
Heo hút lưng trời mây lặng lẽ
Nỗi niềm cô quạnh NHỚ THU XƯA.
TUYẾT MAI.
Tràn ngập hồn ta nỗi sầu rơi
Cô đơn giữa lá vàng chờ đợi
Thu về lạnh lẽo ánh trăng vơi
Ghế đá xưa đôi mình hò hẹn
Đong đầy kỷ niệm chuyện tình ta
Nay quạnh quẽ giữa chiều lá đổ
Mùa thay mùa người ở nơi nao?
Đã xa rồi từng chiều đưa đón
Tiếc thương người vội vã ra đi
Thu sang theo dòng đời nghiệt ngã
Vạt nắng vàng quyện gió bay xa
Lá vẫn rơi từng chiếc vàng rơi
Một mùa thu nữa lại đang trôi
Heo hút lưng trời mây lặng lẽ
Nỗi niềm cô quạnh NHỚ THU XƯA.
TUYẾT MAI.