diepkimphung
15-08-2020, 05:05
Dù chửa một lần môi gắn đôi
Mà như tiền kiếp đã ban rồi
Vì em là cả trời thu nhớ
Trói chặt hồn tôi giữa đỉnh đời
Em có quay về lại chốn xưa
Khi thu chập chững bước sang mùa
Dù chưa có lá vàng rơi rụng
Mà dạ buồn loang đã ứ thừa
Thu vẫn là thu buổi gặp đầu
Dư âm còn đọng mãi ngàn sau
Tình tôi chìm đắm trong màu tím
Nhuộm úa thời gian tê tái rầu
Dẫu biết mùa thu buồn dịu vợi
Sao hoài trông ngóng bước thu sang
Nhìn hoa tim tím em nào biết
Thu đến mang theo cả bẽ bàng
LÊ LÂM XUNG.
Mà như tiền kiếp đã ban rồi
Vì em là cả trời thu nhớ
Trói chặt hồn tôi giữa đỉnh đời
Em có quay về lại chốn xưa
Khi thu chập chững bước sang mùa
Dù chưa có lá vàng rơi rụng
Mà dạ buồn loang đã ứ thừa
Thu vẫn là thu buổi gặp đầu
Dư âm còn đọng mãi ngàn sau
Tình tôi chìm đắm trong màu tím
Nhuộm úa thời gian tê tái rầu
Dẫu biết mùa thu buồn dịu vợi
Sao hoài trông ngóng bước thu sang
Nhìn hoa tim tím em nào biết
Thu đến mang theo cả bẽ bàng
LÊ LÂM XUNG.